Thơ Hợp tan...

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
6622010_201206150108220328.jpg

Thuốc đã tàn, rượu cũng đã cạn
Cuộc vui cũng đến lúc li tan
Hợp thoáng chốc, tan cũng trong thoáng chốc
Đường hai ngã chẳng ai vấn vương ai.

Chẳng cần nói làm chi câu gặp lại
Bình thủy tương phùng chớ luyến lưu
Một mai thấy nhau giữa biển người
Cũng mỉm cười để rồi lại lướt qua.

Nhớ hay quên vẫn là người xa lạ
Hợp do duyên, tan cũng là do duyên
Phút chia ly xin đừng vương vấn
Hữu duyên vô phận, đường đành chia hai.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Hợp tan...
Mạ ơi, hôm nay là ngày cuối cùng con đi làm, đọc xong:
"Thuốc đã tàn, rượu cũng đã cạn
Cuộc vui cũng đến lúc li tan"

Nghe mà buồn thúi ruột luôn.:((
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Hợp tan...
Này anh hỡi... đến đây trong chốc lát
Để sớm mai tan tác cánh chim di
Duyên chẳng trọn hoài nuối có được gì
Từ ly nửa khắc biệt ly trọn đời

Giọt yêu một thuở bao chừ sẽ vơi
Bên ni lỡ nhịp bên tê tơi bời
Mưa vẫn rơi khi ta bước ngang nhau
Ai được ai đau... nắng đà phai màu!
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Hợp tan...
Chắc mai mốt em phải tập làm nhiều nhiều thơ quá, làm rồi được U Huyễn đáp lại mấy câu hay ghê. :x
 
Bên trên