Thơ Không đề tùy hứng

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Buổi bình minh nắng chói chang rực rỡ
Gió bên lề, thổi hoa lá tung bay
Hồn ai như gió như mây
Tuổi xuân hồng thắm trôi vào trong mơ
Bơ vơ nhìn hồ thu xanh biếc
Tựa tâm phẳng lặng như tờ
Nhưng có ai nào biết
Tim rung động bởi một nụ cười thuần khiết
Mái tóc dài duyên dáng giữa trời mây
Nàng đứng trên cỏ xanh mà ca hát
Hồn nhiên thơ ngây đến thẫn thờ
Hoàng hôn lặn bóng người đã khuất.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Trời âm u
Dưới đất mây mù
Cành khô xơ xác
Tiếng quạ kêu
Lững thững dưới trời mưa
Một chiếc ô đen thấp thoáng.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Đường chân trời
Bóng qua cầu
Người lưa thưa
Một mình lặng lẽ
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Đông đến, chiều mưa, mây lởn vởn
Người lạnh tê tái cả tim gan
Một mình đứng lặng nhìn đôi lứa
Ấm trong người ngưỡng mộ làm sao.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Đông lạnh lẽo
Nhiều nỗi buồn
Ngồi dưới hiên
Thở ra làn khói.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Đêm âu sầu ly rượu đắng
Lạnh lẽo nỗi tang thương
Chén rượu rót mãi không đầy
Như dòng sông sâu không thấy đáy.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Người ta buồn vì những hoài niệm cũ
Người ta cười vì những câu chuyện quen
Người ta hát khi ngập tràn hạnh phúc
Người ta lặng khi không biết nói gì hơn.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Đường xa vạn dặm
Quay đầu nhìn thời gian
Mình đã không như lúc trước
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Không đề tùy hứng
Đêm Giao Thừa
Tĩnh mịch
Chỉ muốn ngủ
 
Bên trên