Đây là thơ tớ vô tình tìm thấy được trong một cuốn sổ cũ, chữ giống như hoành đại cho xong chuyện nên chẳng rõ có phải của mình hay không, nhưng đọc thấy vài hình ảnh khá thú vị, mọi người đọc xong rồi cho ý kiến với nha. ^^
Như những nốt lặng bên bờ dòng nhạc
Anh giấu riêng anh giọt nước mắt rơi
Rồi lại cười giữa dòng đời điên dại
Sẽ biết rằng ngày mới lại đang qua.
Anh mỉm cười trong kí ức xa xa
Vùng kí ức vốn được anh giấu kín
Ngày em đi biển ầm ầm nổi bão
Bão trong anh và cả trong em.
Anh vô định giữa dòng đời cô độc
Không có em mãi mãi giữa dòng đời
Anh lặng yên và âm thầm vẫn sống
Những nốt lặng bên bờ vẫn âm vang...
Như những nốt lặng bên bờ dòng nhạc
Anh giấu riêng anh giọt nước mắt rơi
Rồi lại cười giữa dòng đời điên dại
Sẽ biết rằng ngày mới lại đang qua.
Anh mỉm cười trong kí ức xa xa
Vùng kí ức vốn được anh giấu kín
Ngày em đi biển ầm ầm nổi bão
Bão trong anh và cả trong em.
Anh vô định giữa dòng đời cô độc
Không có em mãi mãi giữa dòng đời
Anh lặng yên và âm thầm vẫn sống
Những nốt lặng bên bờ vẫn âm vang...
Chỉnh sửa lần cuối: