Lễ hội bí mật

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
2.824,0
Re: Lễ hội bí mật
Bạn bè thân sau thì vẫn còn thương
Kỉ niệm xưa còn mãi dưới mái trường.
Dù chẳng cùng chung bước trên một đường
Vẫn nguyện rằng làm nơi nhau nương tựa

Dù mai này nẻo đường ta cất bước
Vắng bóng bạn, vắng nụ cười tuổi thơ
Nhưng vẫn nhớ một bóng hình cây phượng
Nhớ hương thơm vương vẩn mỗi trưa hè

Thời thơ ấu ta cũng nhau rồng rắn
Hát với trăng, với gió, hòa với tâm
Truyền tay nhau miếng bánh trắng trăng rằm
Luôn nhớ mãi kỉ niệm xưa còn đó

Có ngày hạ vác mặt ra đồng cỏ
Gieo hạt giống gửi mùa vàng bội thu
Những ngày đông lặng thầm bay theo gió
Để xuân về ấm áp trái tim ai

Ô la, một bài hoàn chỉnh!
Ai sửa gì sửa đi. Giờ Miu chính thức lủi.
July D Ami juliadressshort1001 hlinh_2 Chip Chip Hooray
 

Hạ Vũ Thu Ca

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/18
Bài viết
90
Gạo
0,0
Re: Lễ hội bí mật
Bạn bè thân sau thì vẫn còn thương
Kỉ niệm xưa còn mãi dưới mái trường.
Dù chẳng cùng chung bước trên một đường
Vẫn nguyện rằng làm nơi nhau nương tựa

Dù mai này nẻo đường ta cất bước
Vắng bóng bạn, vắng nụ cười tuổi thơ
Nhưng vẫn nhớ một bóng hình cây phượng
Nhớ hương thơm vương vẩn mỗi trưa hè

Thời thơ ấu ta cũng nhau rồng rắn
Hát với trăng, với gió, hòa với tâm
Truyền tay nhau miếng bánh trắng trăng rằm
Luôn nhớ mãi kỉ niệm xưa còn đó

Có ngày hạ vác mặt ra đồng cỏ
Gieo hạt giống gửi mùa vàng bội thu
Những ngày đông lặng thầm bay theo gió
Để xuân về ấm áp trái tim ai

Ô la, một bài hoàn chỉnh!
Ai sửa gì sửa đi. Giờ Miu chính thức lủi.
July D Ami juliadressshort1001 hlinh_2 Chip Chip Hooray
Bốn mùa hoa đong đầy niềm thương nhớ
Tiếng đọc bài da diết trọn cả tim

Em chỉ biết có vậy.:D
 

An Đóa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
24
Gạo
0,0
Re: Lễ hội bí mật
Bốn mùa hoa đong đầy niềm thương nhớ
Tiếng đọc bài da diết trọn cả tim
Khúc ru hời từ lâu vốn ngủ im
Nay trỗi dậy trong nắng hè vội vã
Chẳng biết gì, thôi cũng góp vui vài câu.:D
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
2.824,0
Re: Lễ hội bí mật
Bạn bè thân sau thì vẫn còn thương
Kỉ niệm xưa còn mãi dưới mái trường.
Dù chẳng cùng chung bước trên một đường
Vẫn nguyện rằng làm nơi nhau nương tựa

Dù mai này nẻo đường ta cất bước
Vắng bóng bạn, vắng nụ cười tuổi thơ
Nhưng vẫn nhớ một bóng hình cây phượng
Nhớ hương thơm vương vẩn mỗi trưa hè

Thời thơ ấu ta cũng nhau rồng rắn
Hát với trăng, với gió, hòa với tâm
Truyền tay nhau miếng bánh trắng trăng rằm
Luôn nhớ mãi kỉ niệm xưa còn đó

Có ngày hạ vác mặt ra đồng cỏ
Gieo hạt giống gửi mùa vàng bội thu
Những ngày đông lặng thầm bay theo gió
Để xuân về ấm áp trái tim ai

Bốn mùa hoa đong đầy niềm thương nhớ
Tiếng đọc bài da diết trọn cả tim
Khúc ru hời từ lâu vốn ngủ im
Nay trỗi dậy trong nắng hè vội vã

Từ khi nào nước tràn mi, lã chã
Nỗi hoài vọng cứ ấp ủ trong tâm
Mưa lâm thâm rải dòng đời ồn ã
Tuổi học trò, thoáng tỉnh lại - xa xăm

Tiếp tiếp, ai nhập hội đi nào! :D
July D Ami juliadressshort1001 Chip Chip Hooray
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Regn

Gà con
Tham gia
21/10/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Lễ hội bí mật
Còn nhớ ai có khuôn mặt trăng rằm
Tóc như mây và mắt đen lóng lánh
Ngày chia tay gốc hoa phượng đỏ chói
Giờ còn chăng cũng chỉ màu lá xanh...

Thoáng nhớ người vào một ngày đông hanh
Gió rít lên qua từng ô cửa sổ
Còn đâu đây bóng hình người năm ấy
Ở xa kia in bóng một nấm mồ...

Tớ mạn phép khơi lại. :v
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
2.824,0
Re: Lễ hội bí mật
Còn nhớ ai có khuôn mặt trăng rằm
Tóc như mây và mắt đen lóng lánh
Ngày chia tay gốc hoa phượng đỏ chói
Giờ còn chăng cũng chỉ màu lá xanh...

Thoáng nhớ người vào một ngày đông hanh
Gió rít lên qua từng ô cửa sổ
Còn đâu đây bóng hình người năm ấy
Ở xa kia in bóng một nấm mồ...

Tớ mạn phép khơi lại. :v
Đọc cứ lệch tông sao sao ấy bạn hiền.:3:v
 
Bên trên