Thơ Lo xa

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
386
Gạo
8,0
Hãy xoá tên tôi và quên tôi
Ngày đã lên rồi, hết đêm qua
May quá, quen rồi, đã quen rồi
Tẩy cả vần thơ chết trên da.

Ta chưa vỡ đâu, sắp vỡ không?
Ai biết ngày mai sẽ ra sao
Hôm nay đã là một ẩn số
Phút giây hiện tại? Kệ ta đau.

Gió đưa ta đến nơi xa lắc
Hay gió đưa em, ta đâu hay?
Đoạn đầu đài kia đợi ai kéo
Nắm tay thật chặt, rồi buông tay.

Im lặng là vàng, ta thật ngốc
Nhưng pyrit không dành cho ta
Ngày em đi mất, hay ta dứt
Chưa đến, mà sao mình lo xa.
 
Bên trên