Ngàn vạn lần chân bước con đường xưa
Em không biết có điều gì thay đổi
Chỉ biết rằng cứ đi hoài chẳng tới
Phía chân trời rợn ngợp bóng hình anh
Xa rồi, người biết không bóng anh dần xa mãi
Em bước đi, sao bước hoài chẳng đặng
Với tay rồi, đành tay nắm lại buông xuôi
Anh nói rằng em nhút nhát, nhát gan
Nhưng người ơi biết không: rằng em sợ
Sợ níu anh, bóng anh mãi dần xa
Anh quay đi, tim em nhói từng tràng
Chỉ câm nín lặng thin không nói
Em đứng đây giữa đôi bờ xưa cũ
Thầm nguyện cầu mãi hạnh phúc nhé anh!
Em không biết có điều gì thay đổi
Chỉ biết rằng cứ đi hoài chẳng tới
Phía chân trời rợn ngợp bóng hình anh
Xa rồi, người biết không bóng anh dần xa mãi
Em bước đi, sao bước hoài chẳng đặng
Với tay rồi, đành tay nắm lại buông xuôi
Anh nói rằng em nhút nhát, nhát gan
Nhưng người ơi biết không: rằng em sợ
Sợ níu anh, bóng anh mãi dần xa
Anh quay đi, tim em nhói từng tràng
Chỉ câm nín lặng thin không nói
Em đứng đây giữa đôi bờ xưa cũ
Thầm nguyện cầu mãi hạnh phúc nhé anh!