Thơ Mắt Hạ...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
1.000
941451_132100633659971_314216209_n.jpg

(Ảnh: U Huyễn.)


Em gửi lại anh mắt Hạ trong
Có tiếng hoan ca dệt nắng hồng
Có má hây hây cô em nhỏ
Có cả một thời nhớ thương mong

Buông rời vòng tay... thả đời nhau
Thả ngày Hạ cũ biếc xanh màu
Thả ánh mắt ngời đêm tóc rối
Thả mảnh hồn côi vào vực sâu

Buông hết điên mê... trả lại anh
Trả cơn mưa Hạ ngọt thơm lành
Trả nụ hôn quen bờ môi ấm
Trả câu tình tự vội qua nhanh

Buông lơi tình thoáng... vỡ - vụn - rơi
Vỡ nát hương yêu hai nửa đời
Vụn tro xám ngắt tan theo gió
Rơi vào hư không Hạ chơi vơi

Em gửi lại anh mắt Hạ huyền
Tình chết trong nhau để bình yên
Duyên mình đã muộn. Âu, đành lỡ...
Còn thương xin hẹn cõi du miên!

-U Huyễn-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Mắt Hạ...
Ta thích thơ của bạn này, có gì buồn buồn nhưng hay. :-*
 
Re: Mắt Hạ...
Bài thơ nào của Huyễn cũng mang một chút buồn trong đó,làm Mèo cảm thấy day dứt, hoài niệm.
 
Re: Mắt Hạ...
Nói thiệt là xưa nay, Huyễn chưa từng viết cái gì vui cả. Cố gắng viết thật nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng viết xong, đọc lại vẫn thấy buồn, không hiểu sao nữa, :'(
Cảm ơn Mèo Lườixiaofang nhé! <3
 
Bên trên