Con ơi, mẹ sợ
Mẹ sợ ngày mai tiếng súng sẽ vang lên
Mẹ sợ ngày mai biển Đông sẽ dậy sóng
Mẹ sợ ngày mai phố xá sẽ vắng lặng
Tiếng cười …
Mẹ sợ lắm con ơi
Sợ một ngày mẹ con mình không còn có thể bình yên chạy xe trên phố
Sợ một ngày trên đường kia có những người ngã xuống và máu sẽ đổ
Bởi những thứ cũng gọi là con người …
Chiến tranh đâu chỉ là những cuộc chiến bằng lời
Đâu chỉ là những tuyên bố hiếu chiến của các anh hùng bàn phím
Nỗi đau của người con mất cha, người vợ mất chồng, người mẹ mất con có gì để đo đếm
Sẽ là muôn vàn những mất mát con ơi.
Từ khi sinh ra con ở trên đời
Mẹ đã xây tương lai với bao nhiêu mộng đẹp
Nhưng giờ đây con yêu của mẹ ơi có biết
Hòa bình là hai chữ duy nhất mẹ ước mong.
Mẹ sợ ngày mai tiếng súng sẽ vang lên
Mẹ sợ ngày mai biển Đông sẽ dậy sóng
Mẹ sợ ngày mai phố xá sẽ vắng lặng
Tiếng cười …
Mẹ sợ lắm con ơi
Sợ một ngày mẹ con mình không còn có thể bình yên chạy xe trên phố
Sợ một ngày trên đường kia có những người ngã xuống và máu sẽ đổ
Bởi những thứ cũng gọi là con người …
Chiến tranh đâu chỉ là những cuộc chiến bằng lời
Đâu chỉ là những tuyên bố hiếu chiến của các anh hùng bàn phím
Nỗi đau của người con mất cha, người vợ mất chồng, người mẹ mất con có gì để đo đếm
Sẽ là muôn vàn những mất mát con ơi.
Từ khi sinh ra con ở trên đời
Mẹ đã xây tương lai với bao nhiêu mộng đẹp
Nhưng giờ đây con yêu của mẹ ơi có biết
Hòa bình là hai chữ duy nhất mẹ ước mong.