Thơ Mẹ

HanhKhat

Gà con
Tham gia
27/2/14
Bài viết
29
Gạo
0,0
1393944345_nghich-li.jpg


Biển hát chiều nay con sóng vỗ
Mẹ hát ru con ầu ơi ầu
Ai khóc đêm thâu vương sầu nhớ
Người ở nơi đâu sương trắng đầu
Mẹ trách con thơ đời vụng dại
Con xót xa lòng, nỗi nhớ quê.
Mai mốt mốt mai mưa răng phố
Hỏi lòng âu ời nhớ ai kia
Một đời sương gió bạc tóc mai
Nặng gánh con thơ dại suốt đời:((
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Re: Mẹ
Bài thơ của bạn làm mình nhớ đến thơ của Trần Đăng Khoa:
" [...]
Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo.

Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước,tháng ngày của con..."

Một tình cảm rất hồn nhiên của tuổi niên thiếu. :).
À mà khi viết thơ bạn biểu lộ cảm xúc, tình cảm của mình qua lời thơ được rồi, không cần icon ":((" đâu nhé.
 
Bên trên