Thơ Mình thích mình như thế

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Mình thích mình như thế thì đã sao
Rét quàng khăn, ngồi góc cà phê vắng
Nghe nhạc trôi nhấp môi từng ngụm đắng
Viết bài thơ rồi thả xuống mặt hồ.

Mình thích mình lặng lẽ giữa xô bồ
Làm đóa hoa ven đường âm thầm nở
Bình thường sống giữa bão bùng, giông tố
Đón bình minh không cần thấy mặt trời.

Mình thích mình thư thái với cuộc đời
Không phải vội vì không cần tới đích
Biết hài lòng với những thứ yêu thích
Chậm chậm thôi… chạm đến hết lòng mình.

Ngày tháng này, ai đếm được chênh vênh
Cuộc đời này, ai đo lòng người rộng
Hành trình này, không chỉ là đang sống
Trái tim này, trang trí bằng nỗi đau.

Không cần vẽ lên mình nhiều sắc màu
Mình hạnh phúc vì mình là duy nhất
Mặc ai đi cùng trời hay cuối đất
Mình chỉ cần đi hết những thương yêu.

Mình thích mình, tự tại biết bao nhiêu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngộ nhân

Gà tích cực
Tham gia
20/4/20
Bài viết
167
Gạo
0,0
Re: Mình thích mình như thế
Thôi, lớn rồi! Về lại với anh

Mẹ bảo năm nay tuổi lớn rồi
Kiếm thằng ku tý sớm đi thôi..
Kẻo mai chân mỏi, lưng còm, cỗi
Con nó kêu cha, lại.. bú đòi

Nghe mẹ, anh mau bước dặm đường
Tìm em hỏi chuyện biết ai thương?
Mách giúp cho thân anh lính khổ..
Dở lắm! Dăm ba chuyện tình trường..

Tâm sự đôi lời, em thấy không?
Thương mẹ nên anh nặng gánh lòng..
Phải đâu anh sợ.. già cái tuổi
Lỡ mất tơ duyên mới đèo bồng..

Tâm sự đôi lời.. em biết không?
Xuân em cũng chín tuổi lấy.. chồng..
Mẹ trách em còn ham chơi đấy!
Mẹ giận anh rồi.. em thấy hông..
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Re: Mình thích mình như thế
Thôi, lớn rồi! Về lại với anh

Mẹ bảo năm nay tuổi lớn rồi
Kiếm thằng ku tý sớm đi thôi..
Kẻo mai chân mỏi, lưng còm, cỗi
Con nó kêu cha, lại.. bú đòi

Nghe mẹ, anh mau bước dặm đường
Tìm em hỏi chuyện biết ai thương?
Mách giúp cho thân anh lính khổ..
Dở lắm! Dăm ba chuyện tình trường..

Tâm sự đôi lời, em thấy không?
Thương mẹ nên anh nặng gánh lòng..
Phải đâu anh sợ.. già cái tuổi
Lỡ mất tơ duyên mới đèo bồng..

Tâm sự đôi lời.. em biết không?
Xuân em cũng chín tuổi lấy.. chồng..
Mẹ trách em còn ham chơi đấy!
Mẹ giận anh rồi.. em thấy hông..

Mẹ giận anh rồi… em thấy trông
Nhưng chẳng liên quan, má em hồng
Em vẫn ham chơi, vì thích thế
Mắc cớ làm chi phải đèo bồng.

Bạn em than thở mấy ông chồng
Lão phì phèo thuốc, lão lông bông
Lão làm ăn khá thì ôm gái
Mất công chúng nó cứ giữ chồng.

Em thấy mình sướng cứ như không
Tối về sớm trễ, chẳng ngóng trông
Ai buồn, ai vui thôi mặc kệ
Sợ mẹ thì anh kiếm… tấm chồng!
 

Ngộ nhân

Gà tích cực
Tham gia
20/4/20
Bài viết
167
Gạo
0,0
Re: Mình thích mình như thế
Mẹ giận anh rồi… em thấy trông
Nhưng chẳng liên quan, má em hồng
Em vẫn ham chơi, vì thích thế
Mắc cớ làm chi phải đèo bồng.

Bạn em than thở mấy ông chồng
Lão phì phèo thuốc, lão lông bông
Lão làm ăn khá thì ôm gái
Mất công chúng nó cứ giữ chồng.

Em thấy mình sướng cứ như không
Tối về sớm trễ, chẳng ngóng trông
Ai buồn, ai vui thôi mặc kệ
Sợ mẹ thì anh kiếm… tấm chồng!​

Đừng có đổ cho chúng bạn, đổ.. anh này

Vâng mẹ sao em chẳng chịu.. chồng?:)
Đêm nằm chơ chỏng cái mình không,;;)>:)
Chẳng biết xuân tiêu mùi.. mận chín..[-(
Sáng, mắt thâm, sưng phải.. để lòng..:">

Cha khẽ thở dài, anh cũng trông..:-s#:-s
Thương mẹ, em nên.. nặng gánh lòng:>
Bước thêm tí nữa, nào đâu khó,
Mắc cớ chi em sợ.. gánh.. bồng?☺️

Anh tỏ đôi lời.. em thấy không?☺️
Cái dạ tâm anh nó.. thật lòng,☺️
Chẳng như chúng bạn thân.. em đấy,[-X
Kể khổ mà thân ai cũng.. chồng..[-(

Trời chuyển đông rồi, em biết không?;;)
Lạnh lắm sao em cứ.. lạnh lòng..:P
Nửa bước em đi, mười bước nữa..
Cứ để anh khỏa lấp mùa giông:D:">
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Re: Mình thích mình như thế
Đừng có đổ cho chúng bạn, đổ.. anh này

Vâng mẹ sao em chẳng chịu.. chồng?:)
Đêm nằm chơ chỏng cái mình không,;;)>:)
Chẳng biết xuân tiêu mùi.. mận chín..[-(
Sáng, mắt thâm, sưng phải.. để lòng..:">

Cha khẽ thở dài, anh cũng trông..:-s#:-s
Thương mẹ, em nên.. nặng gánh lòng:>
Bước thêm tí nữa, nào đâu khó,
Mắc cớ chi em sợ.. gánh.. bồng?☺️

Anh tỏ đôi lời.. em thấy không?☺️
Cái dạ tâm anh nó.. thật lòng,☺️
Chẳng như chúng bạn thân.. em đấy,[-X
Kể khổ mà thân ai cũng.. chồng..[-(

Trời chuyển đông rồi, em biết không?;;)
Lạnh lắm sao em cứ.. lạnh lòng..:P
Nửa bước em đi, mười bước nữa..
Cứ để anh khỏa lấp mùa giông:D:">
Em mách anh này, sắp đến đông
Ghé ngay khu chợ sắm áo bông
Sắm luôn cho mẹ anh vài chiếc
Để đến mùa đông, chẳng chạnh lòng.

Đời em được cái cứ lông bông
Mẹ em lại chẳng giục chuyện chồng
Mẹ bảo: “ở vậy, cho sung sướng
Mắc mớ điều chi, sao phải chồng”

Thế giới thật ra cứ số đông
Người ta như vậy, còn mình không
Em thì chẳng ngại mình khác biệt
Ai sống cho em được nửa lòng?

Anh muốn lấy vợ, em giới thiệu
Đầu ngõ có bà rất là điệu
Má thắm, môi son, đủ 3 khúc
Lấy được cô ấy, chắc rất “phiêu”

Hay cô giáo trẻ má hây hây
Quẩn quanh sách vở với lướt phây
Tóc dài, da trắng lời nhỏ nhẹ
Với lính như anh, cũng hợp hầy!

anh chọn cô nào em giới thiệu cho.
 

Ngộ nhân

Gà tích cực
Tham gia
20/4/20
Bài viết
167
Gạo
0,0
Re: Mình thích mình như thế
:D
Em mách anh này, sắp đến đông
Ghé ngay khu chợ sắm áo bông
Sắm luôn cho mẹ anh vài chiếc
Để đến mùa đông, chẳng chạnh lòng.

Đời em được cái cứ lông bông
Mẹ em lại chẳng giục chuyện chồng
Mẹ bảo: “ở vậy, cho sung sướng
Mắc mớ điều chi, sao phải chồng”

Thế giới thật ra cứ số đông
Người ta như vậy, còn mình không
Em thì chẳng ngại mình khác biệt
Ai sống cho em được nửa lòng?

Anh muốn lấy vợ, em giới thiệu
Đầu ngõ có bà rất là điệu
Má thắm, môi son, đủ 3 khúc
Lấy được cô ấy, chắc rất “phiêu”

Hay cô giáo trẻ má hây hây
Quẩn quanh sách vở với lướt phây
Tóc dài, da trắng lời nhỏ nhẹ
Với lính như anh, cũng hợp hầy!

anh chọn cô nào em giới thiệu cho.

Thì ra cớ sự là nơi em :D

Đã bảo rằng anh chẳng đèo bồng #:-s
Má hồng, son phấn kể như không [-(
Thân lính anh quen đời sương gió :-<
Lụa, gấm vinh hoa chẳng để lòng..[-(

Nhớ hôm anh ghé.. ờh.. đầu ngõ L-)
Chưa kịp thăm em đã.. chạy làng..=((
Mắc chi em.. mách cô hàng.. điệu :-ss
Hò xê công cống đến ngỡ ngàng@-)

Anh thời thân lính cũng.. lông bông
Cái chữ, văn chương nguệch.. mấy dòng /:)
Em bảo anh sang nhờ cô trẻ :-s
Chuyện mới đôi câu chắc.. bể bồng ^:)^

Trời lập đông rồi, em biết không?;)
Mẹ khéo khen em “biết” nhắc.. chồng :D;;):">:P
Tranh thủ chợ trưa mà sắm áo.. :)>-
Mẹ bảo anh rồi, mẹ vẫn trông..:)>-;))

Không phải tại anh đâu nhen. Vì em.. “khéo” quá cơ
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Re: Mình thích mình như thế
:D

Thì ra cớ sự là nơi em :D

Đã bảo rằng anh chẳng đèo bồng #:-s
Má hồng, son phấn kể như không [-(
Thân lính anh quen đời sương gió :-<
Lụa, gấm vinh hoa chẳng để lòng..[-(

Nhớ hôm anh ghé.. ờh.. đầu ngõ L-)
Chưa kịp thăm em đã.. chạy làng..=((
Mắc chi em.. mách cô hàng.. điệu :-ss
Hò xê công cống đến ngỡ ngàng@-)

Anh thời thân lính cũng.. lông bông
Cái chữ, văn chương nguệch.. mấy dòng /:)
Em bảo anh sang nhờ cô trẻ :-s
Chuyện mới đôi câu chắc.. bể bồng ^:)^

Trời lập đông rồi, em biết không?;)
Mẹ khéo khen em “biết” nhắc.. chồng :D;;):">:P
Tranh thủ chợ trưa mà sắm áo.. :)>-
Mẹ bảo anh rồi, mẹ vẫn trông..:)>-;))

Không phải tại anh đâu nhen. Vì em.. “khéo” quá cơ
Cái chuyện mắc cười anh biết không
Bảo anh mua áo, để ấm đông
Chứ em vụng lắm chẳng biết sắm
Mẹ lại khen em: khéo nhắc… chồng ( ????)

Cô nào cũng khéo, vẹn với anh
Đèo bồng chi em, đứa lanh chanh
Văn thơ ba chữ, xấu tính- nết
Chẳng biết làm chi, chỉ biết “hành”.
 

Ngộ nhân

Gà tích cực
Tham gia
20/4/20
Bài viết
167
Gạo
0,0
Re: Mình thích mình như thế
Mẹ lại khen em: khéo nhắc… chồng ( ????)
”.
Em gọi.. mẹ rồi hỏi chi.. anh?;;)
“Khéo” gọi anh nghe thiệt.. mát lành..:D
Ai vụng, ai chê, khen cứ mặt..
Anh đắp, vun, xây mộng sẽ thành..:x

Sớm mai, con nước bỗng an hoà,:">
Nắng rực, gió lành, tiếng chim ca..:">
Đôi câu vọng cổ bên chái bếp,
Cha cất điệu hò.. mẹ ngân nga..:x

Ruộng chín bờ ao, cá nhảy đồng,:x
Đỏ vườn cây trái chẳng hoài công..:">
Năm ấy, mừng Xuân ta đại thắng..
Anh.. thì mừng em.. chịu.. lấy chồng :D;)

Bớ.. cô gái nhỏ.. đã kêu.. chồng..;;):D
Gọi rồi có biết, có hay không?:">:x
Hay bảo rằng mơ, em nói mộng..
Để anh xao xuyến gánh nặng lòng..:x

Thế chừng nào theo anh về ra mắt .. trang thơ :P
Thích ghê, không được.. gọi khác đâu đấy:x:P
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Re: Mình thích mình như thế
Là anh gọi chứ cần chi em!
 
Bên trên