Thơ Nếu ai đó có thể ...

MYM

Gà con
Tham gia
6/5/14
Bài viết
9
Gạo
310,0
Nếu ai đó có thể ngắt đi những nỗi đau
Để con tim cô đơn cựa mình sống dậy
Kết thúc chuỗi ngày dài không có đôi tay nào che đậy
Những vết thương lành lại, liệu sẽ có một ngày?

Nếu ai đó có thể thổi đi những hạt bụi bay
Để đôi mắt u sầu sáng trong trở lại
Thả trôi tủi hờn theo những giọt nước mắt tưởng chừng đã mất đi mãi mãi
Còn lại nơi này, sẽ chỉ có niềm vui?

Nếu ai đó có thể lấy đi buồn thương giấu trong những nụ cười
Để đôi môi không còn mím lại khi xoay lưng bước đi cô lẻ
Dù chỉ là một cái rướn môi rất nhẹ
Cũng lấp lánh màu của hạnh phúc, của yêu thương?

Nếu ai đó có thể đi chung với ai đó trên cùng một con đường
Có sẵn sàng nắm chặt tay cho dù lối đi rất nhỏ?
Vì chỉ cần có thêm một lần buông bỏ
Nỗi đau sẽ ngàn lần chồng chất nỗi đau …
 
Bên trên