Thơ Sắc nhớ

Nhàn Nhã

Gà cận
Tham gia
13/12/13
Bài viết
534
Gạo
11.200,0
SẮC NHỚ

Tôi ngước lên nhìn bầu trời tuổi thơ
Một bầu trời đượm màu của sắc nhớ
Tôi ước gì mình là một đứa trẻ
Để trở về miền kí ức ngày xưa.

Thời gian trôi theo guồng quay hững hờ
Sắc nhớ mãi chỉ mang màu sắc nhớ
Kỉ niệm chỉ là một thời xa thẳm
Ngày gặp lại mãi chỉ là giấc mơ.

Giấc mơ tôi vẫn hằng đêm mong chờ
Giấc mơ tình bạn tưởng như tan vỡ
Sau cái tát đã làm nên "lịch sử"
Trang sử của một tình bạn mộng mơ.

Quên sao được những tháng ngày chờ mong
Những sớm mai lặng nhìn qua cửa sổ
Những sớm mai đong đầy niểm nhung nhớ
Những nỗi nhớ của một thời đã qua...

Qua rồi sao những ngày nắng ngày mưa
Ngày nóng rực hay ngày đông lạnh giá
Qua rồi, qua rồi, tình bạn không còn nửa?
Không, vẫn còn trong những giấc mơ trưa!


tho-mua-thu-tho-lang-man.jpg



P/s: Lần đầu làm thơ, mọi người cho ý kiến đi ạ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nk.libra

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Re: Sắc nhớ
Sến ơi là sến -_-
 

Nhàn Nhã

Gà cận
Tham gia
13/12/13
Bài viết
534
Gạo
11.200,0
Re: Sắc nhớ
Sến ơi là sến -_-
Này, không ủng hộ thì đừng có mà ném đá nhé! Em viết bài này để nộp bài kiểm tra thơ tám chữ trên lớp đấy! Cơ mà không biết được mấy?
 

Mint

Gà rừng
Nhóm Biên tập
Tham gia
25/12/13
Bài viết
2.730
Gạo
5.590,0
Re: Sắc nhớ
Đọc thơ, văn tự sáng tác của mọi người mà cảm thấy cuộc đời thật phũ phàng cho một đứa cả đời không khá được môn văn như mình. :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhàn Nhã

Gà cận
Tham gia
13/12/13
Bài viết
534
Gạo
11.200,0
Re: Sắc nhớ
Đọc thơ, văn tự sáng tác của mọi người mà cảm thấy cuộc đời thật phũ phàng cho một đứa cả đời không khá được môn văn như mình :3
Mình cũng giỏi văn gì đâu chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc...
thobua30
 

nk.libra

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Re: Sắc nhớ
Èo ời, toàn biện hộ cả thôi >''<
 
Bên trên