Thơ Ta của ngày nao...

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
772,0
anh-bia-fb-co-don-buon-1.jpg


Ta ngày xưa như chú bé nhỏ
Mãi rong chơi chả bận tâm gì
Một mình mãi bước trên đường nhỏ
Mặt kệ nỗi buồn có muốn theo...

Em lúc ấy như chú chim nhỏ
Từ nơi nao bay lại phương này
Mãi quanh ta với bao ríu rít
Làm ta thẩn thờ mãi ngắm xem..

Để rồi chú bé bỗng xiêu lòng
Dừng bước lại nơi chú chim nhỏ
Vẫn mãi vui chơi, vẫn hát ca
Kệ dòng đời vẫn mãi đi qua...

Rồi một ngày chú chim khôn lớn
Vững cánh bay đến những nơi xa
Càng ngày càng xa chốn thân quen
Để lại chú bé vẫn một mình...

Rồi một ngày bỗng nhiên lạ lẫm
Chú bé kia vẫn nơi đấy thôi
Nhưng chú chim đã bay đi mãi
Để lại chú bé mãi đợi chờ...

Rồi một ngày chú bé lại bước
Không mún đợi mãi ở nơi xưa
Nhưng chú chẳng bước với nụ cười
Mà cất bước cùng với nỗi buồn...

Rồi chú cũng ra nơi nẻo lớn
Tấp nập dòng người muôn lối rẽ
Biết rẽ lối nào chú bé hỡi
Rồi chú là ai giữa muôn người...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
2.793,0
Re: Ta của ngày nao...
Xiêu lòng nha bạn, không phải xiu lòng.
 

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
772,0
Re: Ta của ngày nao...
Bên trên