Tạ ơn bố đã cho con sức mạnh
Để vững lòng khi cháu muốn dấn thân
Dẫu cơn lửa đạn nguy nan bội phần
Dẫu có nằm xuống đất người quê lạ
Như xưa...
Bố chọn ở lại trong giờ khắc cuối cùng
Xong nợ nước nhưng còn đó... nghĩa "đồng đội"
Thác vợ hiền, con thơ nương theo ý trời
Gửi mẹ già tấm thẻ bài như tạ lỗi
Con gái trưởng thành giữa đớn đau ghẻ lạnh
Giữa một câu hỏi... nặng lòng ba mươi năm
"Tại sao bố bỏ lại gia đình cho đành
Khi có thể về bởi ngày tàn chiến tranh?"
Câu hỏi kia lớn dần theo ngày tháng
Dòng lệ nào đủ ướt dải khăn tang
Mười tám vành đè nặng vai bé nhỏ
Linh vị chỏng chơ thiếu nắm tàn tro
Mẹ ra đi vào một chiều mưa gió
Đứa em khát sữa... tiếng khóc lịm dần
Mệ ôm cháu tìm xin lòng tha nhân
Đời phẩy tay, em thoát kiếp phù vân
Mệ vẫn câm nín chờ tin những đứa con
Cố che nét mỏi mòn bằng mắt lệ khô
Bằng nghĩa nam nhi trả vay nợ hải hồ
"Có con sa trường, há màng chuyện tử sinh"
Một chữ "Nghĩa", con mất ba mươi năm
Để nhìn thấu... để quên... để cảm nhận
Đem nợ quan san sánh cùng tình thân
Bố quyết tử cùng "Huynh đệ chi binh"
Hơn nửa đời người tìm câu lí giải
Con hãnh diện vì bố - người ở lại
Môt viên đạn... lời kết cho đúng - sai
Cho máu xương thấm đất mẹ mãi mãi.
-U Huyễn-
Để vững lòng khi cháu muốn dấn thân
Dẫu cơn lửa đạn nguy nan bội phần
Dẫu có nằm xuống đất người quê lạ
Như xưa...
Bố chọn ở lại trong giờ khắc cuối cùng
Xong nợ nước nhưng còn đó... nghĩa "đồng đội"
Thác vợ hiền, con thơ nương theo ý trời
Gửi mẹ già tấm thẻ bài như tạ lỗi
Con gái trưởng thành giữa đớn đau ghẻ lạnh
Giữa một câu hỏi... nặng lòng ba mươi năm
"Tại sao bố bỏ lại gia đình cho đành
Khi có thể về bởi ngày tàn chiến tranh?"
Câu hỏi kia lớn dần theo ngày tháng
Dòng lệ nào đủ ướt dải khăn tang
Mười tám vành đè nặng vai bé nhỏ
Linh vị chỏng chơ thiếu nắm tàn tro
Mẹ ra đi vào một chiều mưa gió
Đứa em khát sữa... tiếng khóc lịm dần
Mệ ôm cháu tìm xin lòng tha nhân
Đời phẩy tay, em thoát kiếp phù vân
Mệ vẫn câm nín chờ tin những đứa con
Cố che nét mỏi mòn bằng mắt lệ khô
Bằng nghĩa nam nhi trả vay nợ hải hồ
"Có con sa trường, há màng chuyện tử sinh"
Một chữ "Nghĩa", con mất ba mươi năm
Để nhìn thấu... để quên... để cảm nhận
Đem nợ quan san sánh cùng tình thân
Bố quyết tử cùng "Huynh đệ chi binh"
Hơn nửa đời người tìm câu lí giải
Con hãnh diện vì bố - người ở lại
Môt viên đạn... lời kết cho đúng - sai
Cho máu xương thấm đất mẹ mãi mãi.
-U Huyễn-