Thơ Ta quên câu thơ ta mang hôm nay

Con chim

  • Bơi

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Rơi

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Khóc

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    1

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Đau thương lên ngôi, mau cương lên thôi
Hương tương lai ngon, đâu vương trên môi
Mai sau? Hôm nay? Ta không quan tâm
Mọi thứ chồng chéo, máu xương bện rối.

Ta đưa con tim, lên trên cây cao
Ta đưa con chim, con tim ta trao
Con chim ăn tim, xong chim bay đi
Chẳng còn lại gì, mình ta trơ trọi.

Em yêu hôm qua, mai ta không quen
Buông câu yêu thương, như đang luyên thuyên
Em yêu ta không? Em đâu quan tâm
Chơi bời đã đủ, chán rồi cút xéo.

Ta quên câu thơ ta mang hôm nay
Ta không trao ai, ta đăng lên đây
Ai đi qua xem, thơ ca như điên!
Cũng như mọi khi, chẳng lạ gì nữa.

Đau thương lên ngôi
Mau cương lên thôi
Con chim bay lên
Xong nôn
Xong rơi
Nôn ra viên bi
Chim không bay đi
Chim bảo
"Bi ơi,
xin hãy lăn vào
giấc ngủ".

4/9/2023
Sau một đêm trắng nữa ở Hà Nội.
 
Bên trên