Tám bằng thơ

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Tám bằng thơ
Anh lên gác thấy buồn buồn
Thơ không gốc ngọn, mượn nguồn người ta
Kiếm em kể chuyện gần xa
Không đầu không cuối thế mà vẫn vui :)).
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Tám bằng thơ
Anh lên gác thấy buồn buồn
Thơ không gốc ngọn, mượn nguồn người ta
Kiếm em kể chuyện gần xa
Không đầu không cuối thế mà vẫn vui :)).
Anh làm em thấy bùi ngùi
Người ta quấn quýt, thấy mùi GATO. :))
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Tám bằng thơ
Lâu ngày chẳng ghé Gác chơi
Bữa nay lên lại, trời ơi thiệt sầu
Ngụp thời thiẹt là sâu
Ngoi lên hối hận người đâu nhớ mình

Lâu thiệt lâu mới lên Gác chơi mà hổng có ai chơi cùng. :((
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Tám bằng thơ
Lâu ngày chẳng ghé Gác chơi
Bữa nay lên lại, trời ơi thiệt sầu
Ngụp thời thiẹt là sâu
Ngoi lên hối hận người đâu nhớ mình

Lâu thiệt lâu mới lên Gác chơi mà hổng có ai chơi cùng. :((
Ai kêu chìm nổi dập dình
Lúc onl thì chẳng một mình ngâm thơ.
 

Doanh Chính

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
Re: Tám bằng thơ
Chẳng môi hôn, chẳng ánh nhìn
Tương tư ngọn gió xa nghìn trùng mây
Giữa đêm nghe gió về đây
Có giọt nước mắt hao gầy nhẹ rơi...
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Tám bằng thơ
Chẳng môi hôn, chẳng ánh nhìn
Tương tư ngọn gió xa nghìn trùng mây
Giữa đêm nghe gió về đây
Có giọt nước mắt hao gầy nhẹ rơi...
Tám thơ vắng khách lâu rồi
Hỏi rằng nơi đó có người tương tư?
 
Bên trên