Tám bằng thơ

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Re: Tám bằng thơ
Đôi khi ngẩn ngơ cũng tự hỏi
Chẳng biết nói gì khi tám thơ
Chỉ biết viết vài câu vu vơ
Nếu cứ như vầy chắc bị đơ.
Chẳng biết nói gì khi tám thơ
Là vì dân đi đâu hết cả
Đợi khi nào mọi người tề tựu
Tự nhiên ổ tám lại đông vui.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Tám bằng thơ
Chẳng biết nói gì khi tám thơ
Là vì dân đi đâu hết cả
Đợi khi nào mọi người tề tựu
Tự nhiên ổ tám lại đông vui.
Do người chẳng thích viết thơ
Viết vài câu lại xóa nhiều câu
Vậy nên trả lời cũng rất lâu
Đâm ra người cứ lười mãi thôi.
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Re: Tám bằng thơ
Mưa đêm rả rích bên song
Có hàng trúc ngả sầu trong vạn sầu
Trách mây cách vạn trời mây
Thấu chăng trúc vẫn đong đầy tiếng ưu?
Văn thơ mới chỉ bắt đầu
Mà ra thơ thế đối sao cho vừa
Nghĩ đi rồi lại nghĩ về
Rõ là chẳng hiểu người đang nói gì?
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Re: Tám bằng thơ
Do người chẳng thích viết thơ
Viết vài câu lại xóa nhiều câu
Vậy nên trả lời cũng rất lâu
Đâm ra người cứ lười mãi thôi.
Người thì chẳng thích viết thơ
Ta thì thích lắm nhưng chả biết sao
Viết hoài mà mãi vẫn ghê
Biết bao giờ được âm vần vui tai.
 

Doanh Chính

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
Re: Tám bằng thơ
Văn thơ mới chỉ bắt đầu
Mà ra thơ thế đối sao cho vừa
Nghĩ đi rồi lại nghĩ về
Rõ là chẳng hiểu người đang nói gì?
Trăng buồn ngã bệnh nép sau mây
Người buồn ngã bệnh nép facebook rồi! :)
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Tám bằng thơ
Ốm xoàng hai chục mũi tiêm
Anh nào ốm nặng liên miên tiêm đùi
Thôi thôi em cũng sợ rồi
Ốm o chỉ dám kêu trời bất công.

Bị ốm mà nghe mấy bố doạ hết dám ốm :)).
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Re: Tám bằng thơ
Ốm xoàng hai chục mũi tiêm
Anh nào ốm nặng liên miên tiêm đùi
Thôi thôi em cũng sợ rồi
Ốm o chỉ dám kêu trời bất công.

Bị ốm mà nghe mấy bố doạ hết dám ốm :)).
Nhắc tới ốm làm ta nổi hứng
Bởi bé giờ nào có ốm đâu
Ăn no căng bụng rồi đi ngủ
Vui khỏe tự tin hết ốm liền.
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Tám bằng thơ
Nhắc tới ốm làm ta nổi hứng
Bởi bé giờ nào có ốm đâu
Ăn no căng bụng rồi đi ngủ
Vui khỏe tự tin hết ốm liền.
Đang sung sướng ăn no nằm mát
Giờ thiếu ăn, ít ngủ sức mòn
Làm sao cho được vẹn tròn
Ốm đau chẳng thiết vẫn còn hành quân.
 
Bên trên