
Này anh hỡi... đến đây trong chốc lát
Để sớm mai tan tác cánh chim di
Duyên chẳng trọn hoài nuối có được gì
Từ ly nửa khắc biệt ly trọn đời
Giọt yêu một thuở bao chừ sẽ vơi
Bên ni lỡ nhịp bên tê tơi bời
Mưa vẫn rơi khi ta bước qua nhau
Ai được ai đau... gió đà phai màu!
Nhắc chi anh chuyện ngày cũ qua mau
Như mạn trà nước thứ ba nhạt thếch
Cõi gian trần... vai em gầy mỏi mệt
Chẳng đủ mềm để giữ thoáng hanh hao
Tiếc chi anh... man trá hay ngọt ngào
Nụ hôn phai theo từng hơi thở cuối
Ngược yêu thương nên hồn ứa ngậm ngùi
Em trở lại nơi đa đoan vừa đến
Rượu hoang cay bàng bạc khói chông chênh
Cho Dã Quỳ tan loãng nhặt nắng rơi
Biết nói gì đây? Tạ ơn - xin lỗi
Bởi một lần ta vờ trót đã yêu!
-U Huyễn-
Tặng bé xiaofang.
