Thơ Tháng 3- nhắn gửi lời yêu thương về mẹ.

hienhienspc

Gà con
Tham gia
4/3/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Mẹ……là tất cả!

Mẹ là vầng trăng chiếu tỏa muôn nơi.
Con ước con là vật nhỏ thôi
Để mẹ chiếu sáng trên con
Và hằng dõi theo con.

Mẹ là cơn gió thoảng qua giưã trưa hè nắng
Con muốn con là những chùm mây ,
Để mẹ thổi và đưa con
Đưa con đi khắp mọi miền xa.

Mẹ là một vì sao,
Vì sao sáng nhất trong muôn ngàn sao.
Con muốn con ở tận tầng mây,
Để được ngắm và gần bên mẹ.

Mẹ là con thuyền trôi lênh đênh
Trên những sông biển rộng mênh mông.
Con muốn con là một vị khách,
Để mẹ đưa con đi khắp nẻo xa.

Mẹ là cả một vườn hoa
Rực rỡ muôn màu hương bát ngát.
Con muốn con là con bướm nhỏ
Lượn bay trong vườn tận hưởng làn hương.

Mẹ…mẹ là tất cả đời con
Che chở và giữ gìn con.
Dù đi xa con vẫn nhớ về mẹ,
Vì mẹ là ánh sao mai dẫn đường con đi.
hienhienspc@gmail.com
 
Bên trên