Thơ Tháng Tư và em...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
10157346_237668969769803_3680336381537814669_n.jpg

(Ảnh: U Huyễn).
Có lẽ nào... ta thành người xa lạ
Giữa phố chiều ngược gió nên hanh hao
Tháng Tư về mang nắng cháy cồn cào
Như đôi ta... hai nửa chẳng thành đôi

Em thôi khóc dẫu lệ cứ đắng môi
Xa xa mãi vòng tay tròn nhỏ bé
Bỗng tự đâu mưa hạ về thật khẽ
Ướt áo rồi... ai - người sẽ hong khô

Tháng Tư về nụ cười cũng mơ hồ
Như khúc hát khi chuyện tình đã cuối...
Em buông tay dẫu hồn ứa ngậm ngùi
Níu được gì...vai gầy run run quá!

Rồi ngày mai... giữa huyệt lạnh phôi pha
Em sẽ đọc bài điếu văn người sống
Cho riêng em ngày tháng Tư gió lộng
Anh có đến... xin mang theo hoa hồng!


-U Huyễn-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên