Thơ Thiên Đường Ở Trên Cao

Đan Đen

Gà con
Tham gia
11/4/14
Bài viết
50
Gạo
0,0
Một cõi nào mong manh
Biến em thành ảo ảnh
Một cõi nào hoang lạnh
Biến anh thành hư vô
Giảng đường nào ngày xưa
Trái tim anh gửi lại.
Lòng bây giờ trống trải
Đứng giữa trời thênh thang.
Thiên đường ở trên cao
Không bao giờ với tới
Biết có ai mong đợi
Một người vừa ra đi.
Thiên đường ở trên cao
Không bao giờ với tới
Khi bão giông đầy trời
Anh biết đi về đâu?

--Thinker06---
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: Thiên Đường Ở Trên Cao
Tớ thích bốn câu đầu. :)
 
Bên trên