Ngày 2/11/2011.
Em là gì giữa vòng xoay của cuộc sống?
Em ở đâu trong đôi mắt của anh?
Em là ai trong buổi chiều hoang dại?
Thật nhỏ bé và thật quá mong manh!
Ngày 24/12/2011
Em đợi anh đợi hoài trong niềm nhớ
Đêm đông về lạnh lắm người biết không?
Ngày 30/1/2012.
Chơi vơi trong dòng đời tấp nập
Chênh vênh một chiều nắng và mưa.
Ngày 26/3/2012
Nắng nhạt và nắng hanh hao quá
Em đợi chờ một kí ức xa xôi
Ở nơi đó em dang tay ôm lấy
Mảnh tình buồn em cất giữ bấy lâu.
Ngày 12/8/2012
Hoa hạ một màu xanh thăm thẳm
Em trở mình ngược nắng để yêu anh
P.S Năm 2013 cũng làm thơ mà toàn thơ Hán Việt ))
Em là gì giữa vòng xoay của cuộc sống?
Em ở đâu trong đôi mắt của anh?
Em là ai trong buổi chiều hoang dại?
Thật nhỏ bé và thật quá mong manh!
Ngày 24/12/2011
Em đợi anh đợi hoài trong niềm nhớ
Đêm đông về lạnh lắm người biết không?
Ngày 30/1/2012.
Chơi vơi trong dòng đời tấp nập
Chênh vênh một chiều nắng và mưa.
Ngày 26/3/2012
Nắng nhạt và nắng hanh hao quá
Em đợi chờ một kí ức xa xôi
Ở nơi đó em dang tay ôm lấy
Mảnh tình buồn em cất giữ bấy lâu.
Ngày 12/8/2012
Hoa hạ một màu xanh thăm thẳm
Em trở mình ngược nắng để yêu anh
P.S Năm 2013 cũng làm thơ mà toàn thơ Hán Việt ))
Chỉnh sửa lần cuối: