Thơ Thu của em

MYM

Gà con
Tham gia
6/5/14
Bài viết
9
Gạo
310,0
Sắp phải xa rồi thu yêu ơi
Gió heo may đã về bên khung cửa
Nắng hanh hao nhuộm hồng đôi má nhỏ
Hoa sữa thơm nồng vương vấn bước chân ai.

Yêu thương nào có phải là sai
Dù một mai tình yêu kia đi mất
Đúng không anh yêu nào có quy luật
Vấn vương rồi em biết phải làm sao?


Thu của em như viên kẹo ngọt ngào
Lắng thương yêu từ thở còn cổ tích
Chàng ong thợ thật thà đến ngờ ngệch
Để công chúa nắng vàng rót mật khắp muôn nơi.

Những con đường trải đầy lá vàng rơi
Khúc khích tiếng cười của hoàng tử gió
Ngọn nến lung linh khi mờ khi tỏ
Ba mươi rồi, cuộc sống lại sang trang.

Bước đi thôi từng bước thật nhẹ nhàng
Phải vững vàng để vươn lên anh nhỉ?
Mặc khổ đau, mặc dâu bể
Cuộc sống này đâu có dễ với ai.

Có hôm nay mới lại có ngày mai
Khó khăn này để tôi rèn ý chí
Trái tim em không phút giây ngơi nghỉ
Vẫn rộn ràng, vẫn thổn thức, vẫn mê say.

Nếu có thể giữ thu bằng một cái níu tay
Em nguyện níu suốt đời như thế
Nhưng đã biết điều gì là không thể
Thà buông tay để hạnh phúc phải không anh?

Lá già rồi lá chẳng còn màu xanh
Rời khỏi cành lá tìm về đất mẹ
Luyến tiếc làm chi, sự ở đời vốn thế
Thu đi rồi thu lại đến phải không anh?
 
Bên trên