Tôi đi tìm tôi
Trong miền kí ức xa xưa
có tiếng bà ru ầu ơ cháu ngủ
tiếng mẹ la rầy
tiếng xoa đầu "con giỏi lắm" của ba...
Tôi đi tìm tôi
Trong bóng trăng tròn treo nơi đầu xóm
Có tiếng lũ bạn í ới gọi nhau
Tiếng trống vang xa với đầu lân đen đỏ.
Tôi lại tìm tôi...
Trong nụ cười hồn nhiên thưở nhở
Bóng ba cao gầy, bóng tôi nhỏ thó
trong cái nắng chiều heo hút trên vai.
Tôi nhớ
Những lần trốn học bỏ đi chơi
Những đứa bạn đầu trần lội ruộng bắt ốc
Những tiếng à ơi bà ru tôi ngủ
Tiếng thở dài thao thức của ba
Dáng mẹ tảo tần...
Và cánh đồng trước nhà xanh mướt
Có con cò trắng bay vào giấc mơ tôi
cùng những chuyện bà kể "ngày xưa"
Cả vết roi mây
vết trầy xước vì leo cây té ngã
Giờ đã xa rồi...
Tôi lại tìm mình trong hiện tại
Lời mẹ dặn vững bước nghen con
Những cú vấp ngã làm đau nhưng quý giá
Bài học đầu đời không đánh mất niềm tin
Đánh mất tuổi thơ
Và đánh mất chính mình...
Tôi nhặt được mình...
Trong tình thương bao la của bà
Cái nhìn trìu mến của ba
Vòng tay động viên của mẹ
Tôi bước đi và không quên dừng lại
Một lần nhìn nỗi vất vả mẹ cha
Giọt nước rơi rơi
Giữa nụ cười bắt nắng...
Trong miền kí ức xa xưa
có tiếng bà ru ầu ơ cháu ngủ
tiếng mẹ la rầy
tiếng xoa đầu "con giỏi lắm" của ba...
Tôi đi tìm tôi
Trong bóng trăng tròn treo nơi đầu xóm
Có tiếng lũ bạn í ới gọi nhau
Tiếng trống vang xa với đầu lân đen đỏ.
Tôi lại tìm tôi...
Trong nụ cười hồn nhiên thưở nhở
Bóng ba cao gầy, bóng tôi nhỏ thó
trong cái nắng chiều heo hút trên vai.
Tôi nhớ
Những lần trốn học bỏ đi chơi
Những đứa bạn đầu trần lội ruộng bắt ốc
Những tiếng à ơi bà ru tôi ngủ
Tiếng thở dài thao thức của ba
Dáng mẹ tảo tần...
Và cánh đồng trước nhà xanh mướt
Có con cò trắng bay vào giấc mơ tôi
cùng những chuyện bà kể "ngày xưa"
Cả vết roi mây
vết trầy xước vì leo cây té ngã
Giờ đã xa rồi...
Tôi lại tìm mình trong hiện tại
Lời mẹ dặn vững bước nghen con
Những cú vấp ngã làm đau nhưng quý giá
Bài học đầu đời không đánh mất niềm tin
Đánh mất tuổi thơ
Và đánh mất chính mình...
Tôi nhặt được mình...
Trong tình thương bao la của bà
Cái nhìn trìu mến của ba
Vòng tay động viên của mẹ
Tôi bước đi và không quên dừng lại
Một lần nhìn nỗi vất vả mẹ cha
Giọt nước rơi rơi
Giữa nụ cười bắt nắng...
Chỉnh sửa lần cuối: