Thơ Tự họa

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Re: Tự họa
Mới vắng vài hôm mà điệu thơ “cay nồng” quá nè
Việc gì, nói anh nghe :D:x:P

Phải chi em mãi.. tuổi gà bông..
Chẳng nếp nhăn mi, má vẫn hồng..
Anh chẳng ưu tư thêm phiền muộn..
Bán vội nơi em một.. tấm lòng..

Phải chi anh chẳng đốt tàn tro..
Cái tuổi thanh xuân, lỡ chuyến đò
Em chẳng sợ công mài Ngọc thạch
Lại trách nơi anh mãi lắm “trò”..

Non nước trên vai anh chẳng tiếc
Gồng gánh an yên cả đất trời..
Áo bạc phong sương đời anh chịu..
Gặp phải duyên tơ.. mới đặng lời :D:P

Thôi! Xin em giữ chút tình con..
Anh lấy thân mình gởi nước non
Thạch Ngọc anh mài bao năm đã..
Sắc dạ trung kiên chẳng thể.. mòn

Trách người phương ấy!
Thôi, em chẳng trả lời nữa đâu. Mất công lại bảo em “khó tính”
 
Bên trên