Thơ Tuổi thơ ngây

Tham gia
10/6/14
Bài viết
32
Gạo
0,0
TUỔI THƠ NGÂY
Hôm nay em chờ anh cuối phố,
Dưới gốc cây già, lá vàng khô,
Vân vê tà áo, bao suy nghĩ
Trong tim nhen nhóm chút mơ hồ...

Em nhớ bao ngày ngồi thơ thẩn,
Ngơ ngẩn nhìn anh ở dưới sân,
Trông anh chơi bóng đầy phong độ
Mà em ngưỡng mộ đến bần thần.

Đôi chân từ xa đang tiến lại,
Nhuộm màu của nắng, thiệt nào sai...
Bao ánh hào quang anh dành hết
Nở một nụ cười cực đẹp trai!

Ô kìa bao kẻ ngắm nhìn anh
Trong tim em cảm thấy không đành,
Vẻ mặt cau có, em nhăn nhó
Anh gõ đầu em, tay nắm nhanh.

Ôi ôi đôi má em ửng đỏ,
Bàn tay đan chéo thật là to,
Trống tim hối hả, đập rộn rã
Cửa tim mở rộng đón anh vào...


%%- May %%-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên