Em chẳng thể ngược đường ngược nắng để yêu anh
Giữa những chiều tan tầm cùng những ngày lộng gió
Em không còn nông nổi nên anh đừng bước vội
Để lời yêu kia có thể đến bên người
Em không thể như những cánh chim trời
Nhỏ nhắn chông chênh mà vô định
Cũng chẳng dám ước ao một chàng hoàng tử
Chỉ mong tìm được một điểm tựa bình yên
Em luôn phải trở về trong im lặng của đêm
Khi anh xa em không một lời hẹn trước
Nàng lọ lem bước ra khỏi câu truyện
Mang anh đi mãi khỏi đời em…
Giữa những chiều tan tầm cùng những ngày lộng gió
Em không còn nông nổi nên anh đừng bước vội
Để lời yêu kia có thể đến bên người
Em không thể như những cánh chim trời
Nhỏ nhắn chông chênh mà vô định
Cũng chẳng dám ước ao một chàng hoàng tử
Chỉ mong tìm được một điểm tựa bình yên
Em luôn phải trở về trong im lặng của đêm
Khi anh xa em không một lời hẹn trước
Nàng lọ lem bước ra khỏi câu truyện
Mang anh đi mãi khỏi đời em…