Những người đàn bà có tính cách đàn ông
Đứng bên chồng vẫn biết vờ e lệ
Tình yêu chẳng bao giờ là chậm trễ
Có vờ e lệ thì đã làm sao???
Những người đàn bà ấy dù vóc dáng không cao
Nhưng đôi lúc cũng thật lòng gồng mình lên cho người đàn ông của mình làm chỗ dựa
Cơi đựng trầu lúc nông nổi, lúc hờn ghen vẫn mênh mang sâu chứa
Những hân hoan tha thiết mãi bên lòng...
Ôi những người đàn bà luôn tràn ngập những nỗi nhớ mong
Những người đàn bà có một phần như lửa đốt
(Dù trong tâm can có đôi ba phần gân guốc)
Cũng có lúc yếu mềm, lúc lại xót xa...
Người đàn bà ấy vừa mới hôm qua
Bắc ghế lên cao, cầm đinh đóng vào tường chan chát
Đấu dây điện cũng biết dây nào dây mát
Sao cứ phải làm ngay khi chồng đương lúc vắng nhà?
Người đàn bà dù đàn ông đến mấy cũng muốn có quà
Cũng mong mỏi thiết tha từ những điều nhỏ nhặt
Chiều nay nàng cũng đứng tựa người vào khung cửa
Đợi chồng về...
Chắc chẳng phải giả vờ đâu!!!
Chỉnh sửa lần cuối: