sẽ tốt hơn nếu như
chẳng còn gì để nói
chẳng còn gì lưu luyến
trước khi ta chia đôi
chẳng biết tốt hay không
còn hay hết, vẫn đau
khi bắt đầu chẳng nghĩ
có ngày ta mất nhau
nếu người biết tôi đau
người còn đau hơn thế
không cho người biết nữa
ấy là tốt hay tệ
dù sao ta vẫn sẽ
vỡ lẽ sau vỡ lẽ
vỡ mật và vỡ tim
vỡ tâm hồn thơ trẻ
sẽ tốt hơn nếu như
chẳng còn gì để nói
chẳng còn gì lưu luyến
trước khi tôi đi đời
chẳng biết tốt hay không
còn hay hết, vẫn đau
đau khổ - dây treo cổ
ta có nên cất dao
người có biết tôi đau
người có đau hơn thế
ta phải quên mình đau
để ngăn người rơi lệ
dù sao ta vẫn sẽ
vỡ lẽ sau vỡ lẽ
vỡ mật và vỡ tim
máu trút lên chữ nghĩa
chẳng còn gì để nói
chẳng còn gì lưu luyến
trước khi ta chia đôi
chẳng biết tốt hay không
còn hay hết, vẫn đau
khi bắt đầu chẳng nghĩ
có ngày ta mất nhau
nếu người biết tôi đau
người còn đau hơn thế
không cho người biết nữa
ấy là tốt hay tệ
dù sao ta vẫn sẽ
vỡ lẽ sau vỡ lẽ
vỡ mật và vỡ tim
vỡ tâm hồn thơ trẻ
sẽ tốt hơn nếu như
chẳng còn gì để nói
chẳng còn gì lưu luyến
trước khi tôi đi đời
chẳng biết tốt hay không
còn hay hết, vẫn đau
đau khổ - dây treo cổ
ta có nên cất dao
người có biết tôi đau
người có đau hơn thế
ta phải quên mình đau
để ngăn người rơi lệ
dù sao ta vẫn sẽ
vỡ lẽ sau vỡ lẽ
vỡ mật và vỡ tim
máu trút lên chữ nghĩa