
Nhặt cánh hoa rơi trước cổng nhà
Bâng khuâng chạnh nhớ tháng ngày qua
Nên như giọt nắng vừa tan vỡ
Rớt xuống dòng đời... chạm xót xa
Nắn nót đêm về hạ bút đan
Mình em thổn thức dưới trăng tàn
Buồn nghe ngọn gió lùa song cửa
Chợt bỗng buông thành khúc thở than
Đông về gió rét thấm lạnh môi
Mong manh đường trần độc bóng côi
Mảnh tình năm xưa còn sót lại
Thương yêu phản phất gió đưa lời
Đêm dài lặng lẽ đếm tóc rơi
Một thuở xuân thì qua mất rồi
Mắt khép môi cười lòng quặn thắt
Cung nhớ đành gửi cánh chim trời
Em ở bên ni say nửa vời
Phần số vần vũ... thời gian trôi
Tình yêu đà úa theo ngày cũ
Thầm nguyện bên nớ anh được vui...
-U Huyễn-
Rớt xuống dòng đời... chạm xót xa
Nắn nót đêm về hạ bút đan
Mình em thổn thức dưới trăng tàn
Buồn nghe ngọn gió lùa song cửa
Chợt bỗng buông thành khúc thở than
Đông về gió rét thấm lạnh môi
Mong manh đường trần độc bóng côi
Mảnh tình năm xưa còn sót lại
Thương yêu phản phất gió đưa lời
Đêm dài lặng lẽ đếm tóc rơi
Một thuở xuân thì qua mất rồi
Mắt khép môi cười lòng quặn thắt
Cung nhớ đành gửi cánh chim trời
Em ở bên ni say nửa vời
Phần số vần vũ... thời gian trôi
Tình yêu đà úa theo ngày cũ
Thầm nguyện bên nớ anh được vui...
-U Huyễn-