Thơ Vũng lầy...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Vũng lầy...
Một lần nào đó...
Một thuở xa xăm...
Người hỏi: "Con đường đang đi có làm em vui không?"
"Vui!". Ta nhoẻn cười che ngấn lệ mênh mông


Vui hay buồn. Từ lâu, ta mất dấu định nghĩa
Từ ngày ấy... ngày biết đối mặt phân chia
Vai thôi run rẩy giữa phố khuya sương rơi
Gót đủ chai sạn tìm quên chới với


Nơi này... ta vẫn thế
Vẫn chỉ thích trời chiều giăng mây
Thuốc vẫn đỏ hong xám đốt ngón tay
Rượu vẫn dăm cốc... ngật ngưỡng tìm say
Vẫn lang thang nhặt sầu
Cạn đêm... chạm sáng
Bàng hoàng... ngẩn ngơ
Vẫn thích buông cái điên dại trong thơ
Lời nghê ngô ve vuốt ý khù khờ...
Vẫn tình khúc Lê...
Nghêu ngao trong gàn dở
Cháy hơi thở hân hoan
Từ quên nhớ...
Tìm mảnh lãng đãng vẽ đa đoan
Cho im tiếng nấc
Cho đêm hoàn hồn...


Hãy hát cùng ta
Dẫu vui... dẫu buồn...
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Vũng lầy...

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
560,0
Re: Vũng lầy...
Hư hỏng :D
 
Bên trên